49 gặp 50!

Thứ hai, 12/05/2008 00:00

(Cadn.com.vn) -  Dẫu đã là bố của một cô con gái xinh xắn, và cô vợ trẻ lại đang có bầu sắp đến ngày sinh nở, nhưng Trần Phương (1984, trú P. Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng) vẫn còn ham vui lắm. Đặc biệt, món nhậu nhẹt thì cậu ta bao giờ cũng sẵn lòng, ngồi miết và chiết tửu một cách say mê. Phương vốn sinh ra trong một gia đình tử tế, trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Sau khi giải ngũ, về nhà cậu ta may mắn xin được một công việc khá thích hợp tại Cty vệ sĩ VSS trên đường Ngô Quyền TPĐN. Tuy lương không cao nhưng Phương cũng không mấy lo lắng bởi cô vợ đảm đang và có gia đình đùm bọc, nên tiền kiếm được anh ta cốt yếu chỉ để lo thân mình và cho con ma men mà thôi.

Tối 24-4, Trần Phương đang rảnh rỗi, lại bứt rứt vì nhạt mồm quá, nên mò qua chơi nhà người quen tên là Phúc ở cùng xóm thì gặp Nguyễn Anh Hữu Như (1988, trú Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng Nam), từ quê ra chơi nhà người thân (Như gọi anh Phúc bằng chú), cũng đang buồn tình, rỗi việc, nên cả hai rủ nhau ra vỉa hè đường Ông Ích Khiêm ngồi nhậu. Chén chú, chén anh, chén tạc chén thù, càng uống Phương càng mê Như, bởi cậu ta tuy ít tuổi hơn nhưng đã tỏ rõ sự phong trần của gã trai chốn “bụi”. Lại nghe Như kể đã có thời gian dài sử dụng ma túy, nhưng rồi lại tự cai nghiện được thì Phương phục lăn, trên đời này làm gì còn những gã đàn ông “nâng lên được, thì hạ xuống được đâu”!?, nhất là với mấy ả phù dung thì đúng là siêu phàm. Cả hai vừa uống vừa tâng bốc nhau, thoáng cái đã hết 2 chai rượu mạnh loại 0,75 lít/chai.

Uống xong, hai người khật khưỡng đèo nhau ra về bằng chiếc xe máy của Phương. Ra đến đường Nguyễn Tất Thành gió mát rượi làm 2 chàng cao hứng, tự nhiên Như thấy rất thèm thuốc lá, nhưng sờ túi rỗng không. Phương cũng chả còn đồng xu nào. Như đề xuất, nêu phương án tìm các cặp tình nhân đang hóng mát trên bờ kè bãi biển Nguyễn Tất Thành để xin tiền mua thuốc hút. Phương hoàn toàn ủng hộ và tin tưởng ở dự định của Như, nên khi đến trước quán cà-phê Sbox, thấy có đôi tình nhân đang say đắm bên nhau thì Phương dừng ngay để Như xuống “làm việc”. Phương dừng xe dưới lề đường, ngồi trên xe chờ, còn Như chạy lên bờ kè, đứng trước mặt đôi tình nhân quát: “Có tiền đưa tao ít uống cà-phê không chết bây giờ!”. Anh thanh niên tên Đặng Ngọc Quang (1988, trú P. Thanh Bình), vốn là dân “thổ địa” ngửi thấy mùi men nồng nặc và khuôn mặt xanh tái, gầy đét của Như hiểu gặp “ma men”, kiêm “ma túy” rồi, nên không dám chống cự, vét trong túi cả tiền chẵn tiền lẻ khoảng gần 30.000 đồng đưa ngay cho Như.

Nguyễn Anh Hữu Như - Trần Phương

Xin được tiền rồi, Như bước ra hớn hở giơ nắm tiền đưa cho Phương xem. Phương choáng người, không ngờ trấn lột lại dễ ăn thế, lại nhìn thấy dưới ánh đèn lờ mờ, cổ tay anh Quang dường như vẫn còn 1 cái đồng hồ lấp loáng, nên gã luyến tiếc bỏ xe chạy vào đấm vào mặt anh Quang bắt đưa thêm tiền. Lúc này Như cũng đã ở sát bên tiếp ứng, nêu điều kiện nhưng anh Quang bảo hết tiền, vậy là chúng đấm vào mặt nạn nhân, rồi lột chiếc đồng hồ, đồng thời lột luôn chiếc lắc màu vàng trên tay của cô bạn gái anh Quang.

Xong xuôi ai về nhà nấy. Sáng hôm sau, cả hai chở nhau đi bán chiếc lắc vàng, thì người ta bảo là vàng mỹ ký, nhưng khá đẹp nên chỉ mua 50.000 đồng. Chiếc đồng hồ chúng để lại chưa bán, giao cho Như giữ, bởi sợ bán vội vàng bây giờ lại bị... ép giá. Có tiền bán lắc, cộng với tiền cướp hôm qua, cả hai lại tiếp tục rủ nhau đi uống bia tươi trên đường Ông Ích Khiêm, định bàn tính thêm phi vụ mới nhưng không còn cơ hội nữa. Bởi ngay sau khi nhận được tin báo của người bị hại, CAP Thanh Bình đã phối hợp với lực lượng CSĐTTPVTTXH CAQ Hải Châu điều tra, truy xét đối tượng.

Xác định nhiều khả năng đối tượng là người ở địa phương, nên tập trung thu thập thông tin từ nhiều nguồn. Bên cạnh việc sàng lọc đối tượng, lực lượng CA tiếp tục truy xét ở những tiệm bán vàng, tiệm cầm đồ, những quán nhậu quanh khu vực, thu được những thông tin quý giá về 2 đối tượng nhậu say mát trời đất khi đêm là Phương và Như có rất nhiều nét giống với sự mô tả của nạn nhân. Đến trưa 25-4, trinh sát đã tìm ra nơi ở của 2 đối tượng, xác minh thời gian vắng mặt của họ từ gia đình và  tổ chức tìm kiếm, bắt được 2 đối tượng đang khật khưỡng bên mấy vại bia. Tại CQĐT CAQ, cả hai đã khai nhận toàn bộ tội lỗi của mình, riêng Phương càng sững sờ hơn, bởi mới đêm qua thôi, hắn còn cho rằng ăn cướp thật dễ dàng, chỉ cần lá gan to là đủ. Bây giờ hắn mới hiểu, làm việc xấu thì lưới trời lồng lộng.

T.H